gió giật ước mơ

vớt nắng mùa thu
nụ cười ngơ ngác gió
ký ức phơi mưa dùng dằng chiều hạ
áo lụa đêm về thao thức đông chay
đời âm dương
lời tỏ tình đêm trắng
ngằn ngặt tiếng chuông
đất vọng thiêng liêng
khoảng trời bình yên đứng trên đỉnh tháp
tình yêu thức
giấc mơ có cánh
thênh thang mây nước phóng sinh
vạm vỡ ánh trời
câu thơ trầm bổng
thiên ru miên khúc hoa hồng
chuyến đò tình
một đời hụt lỡ
gọi tên người hương khói cho nhau
ký thác tương lai
đục trong dòng nước
hoài niệm trong mùa nắng hạn
hư mơ trăng nước rơi tình
ươm duyên
xót tình xước lở
cưỡi đời trên cơn lũ
gió giật ước mơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét