trái tim non

chiều ẩm đục
mặt trời trôi mất hút
chênh chao dấu lặng thời gian
che cô đơn
mây mềm rễ chặt
giọt thời gian thánh thót
vụng về suy nghĩ
hằng đêm con dế si tình
trái tim dậy thì vang vọng
thế giớ hồi sinh
mặt trời muôn ngàn tiếng hót
gió mây không ướt lông mày
mùa sinh nở xuân xanh rực rỡ
vụng về yêu
rét mướt lùa lên mắt
mưa đời phủ trái tim non
tháng năm thở dài
nỗi sầu vươn vai lớn
gói ước mơ một thuở đem chôn
sính lễ cầu hôn chẳng còn gì cả
đo nỗi nhớ
dài như vành vũ trụ
ngu ngơ đi suốt cuộc đời
dở dang nét nghĩ
tuổi già trẻ thơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét