tuột dài năm tháng

gió giũ
tàn phai cơn mộng
le lói chút hồn thơ
hắt hiu cánh đồng nhịp thở
rợn chút nắng
phố dài trăn trở
giấc mơ chim mang đi
hạnh phúc mỏng
nghiêng vai đời quang gánh
đêm nằm nghe kỷ niệm đang mưa
cánh rừng xanh
tuổi trẻ nắng lên ngàn
neo thả cánh hồng ưu tư đôi mắt
dập dờn nhịp sóng thời gian
đóa phù dung
nước mắt trôi thời đại
thấm dịu một đời lam lũ
tiếng hát côn trùng
nỗi niềm chờ gió lộng
kỷ niệm là khoảng trống
tuột dài năm tháng trên vai
lớp bụi thời gian
hoang tàn thế kỷ
người thừa thãi trên đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét