uốn cong

ngày dị mộng
ai người ru người
đêm không đáy
trầm mình say mưa nắng
tinh cầu buồn
điêu linh trăng biến dạng
những ảo hình thời gian
quá khứ cũ
âm dương lộn ngược
những vòng xoay tơi tả tàn hơi
hồn chìm đáy
mộ phần hóa thạch
sắc loang nhanh chiều tục lụi phơi bày
chiêm bao giữa rừng
bước chân sấp ngã
con nước dập dềnh lửa mê
giang hồ ơn trời vạn tuế
nhào nặn thời gian
uốn cong đời lạnh
đớn đau niềm hạnh phúc gầy còm
gió chuyển mùa
chiều chếnh choáng mơ
giấc mộng liêu trai trở về quê cũ
ầu ơ điệu hò
thao thức hư không

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét