xếp hàng

chiều đổ
mặt trời khóc lặng chân mây
nhớ thương trở nên thừa thãi
gió cúi mặt
con đường lê thê
đêm quê hương
ngủ say bờ cát
chập chờn đóm đi trẩy hội
đời người trôi nhanh
sống bằng mộng ước
đưa đón những cơn mây đi về
tìm trong ảo ảnh
hạnh phúc gầy mỏng manh
những cơn dịch cúm thời gian co thắt
xếp hàng để yêu
cửa sổ dĩ vãng xanh tuổi trẻ
nối mộng vá trời
phù du trăng thiếu nữ ra khơi
đêm nhắn gọi
căng cầu vồng tuyết lở
con thuyền trăng lay động giấc mơ
úp mặt vào đêm
thảnh thơi mộ khóc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét