chỉ là

chiều lá đổ
bao dung sợi nắng
thăng trầm thả mộng
thương đoạn tình quê
dêm đưa võng
đánh rớt câu thề
cuộc đời cuốn theo chiều gió
kiếp mộ sầu
tuyết băng phủ trắng
đời chỉ là một cuộc dạo chơi
vay ngày tháng
nhóm lửa hàn ngồi đợi
mưa trôi ngày nắng qua đầu
trên dòng sông
màu chiều đã cạn
mặt trời điêu tàn
một ngọn gió cuốn
chút lòng nghiêng
âm vang mùa kỷ niệm
còn đợi ai dưới đám mộ phần
dãy phố buồn
đèn hiu hắt đổ
bóng đêm cám dỗ
ngồi đợi trăng lên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét