nhặt thơ

đất vọng trời
nhiêu khê lưu lạc
bụi phủ thời gian
nỗi buồn tinh khiết
rêu cổ tích
phận người bi kịch
giữa bình minh khuyết tật ước mơ
nhọc mòn tuổi trẻ
nhớ thương lăn tìm cội rễ
mùa đông bật mầm tai tê
ngày tình yêu
niềm vui thiên hạ
gió ru đôi mắt lim dim
dối tình đắp chăn cáo ốm

chiều giá buốt
lật tung kỷ niệm
xứ mộng mơ ở cuối con đường
đêm ôm nắng
ngược chiều thời cuộc
thả hồn theo mây gió lang thang
văn chương bông đùa
đời thơ đeo bám
hồn phiêu diêu giữa  chốn hải hồ
đêm sười buồn loang lổ
một mình nhặt thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét