đi tu

dòng sông khô
gió đôi bờ mộng
buổi chiều giăng mắc
tình chạy trên cánh đồng
níu bóng quê hương
tháng ngày trơ nắng
chiều chạy tang cơn mưa ngập hồn
mùa thu trên môi
gửi chút tình lên tóc
sương điểm bạc tóc lại màu xanh
tội lỗi khi yêu
rong rêu chiều tắm gội
xuân mở nhạc
đời nở vui cười
ngày lên tóc
thu rơi nghiêng tơi tả
cội lõi cuộc đời mưa chẳng thảnh thơi
cô độc nỗi buồn
tinh tú sao sa
hoang vắng một đời
tình thơ cám dỗ
đêm mơ xa
sông nước hiền hòa
trốn biệt tích giữa đời vay trả
lên núi đi tu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét