thấp thoáng

ẩm ướt cái nhìn
thăm thẳm ước mơ
cái buồn rét run lạnh
nỗi thương nhau gập ghềnh đèo dốc
nốc cạn chiều gió buốt hoàng hôn
tháng năm mốc trắng
rượu nuốt lời ru
cánh buồm ngược về ký ức
đêm phù sa
sông trôi tiếng thở
cố nhân ơi huyền hoặc mây đào
đoản khúc say
rượu mềm môi nhạt
chiều đi đìu hiu chân mây
giữa lòng nghe nhiều trống vắng
đổ bước vô hình
nhạc hoàng hôn buồn thếch
ai ru gió rụng mây gầy
lang thang duỗi mình ở lại
chiều ngoại thành
mỏng tang rơm rạ
lơ thơ cánh diều mắc võng
zôn zốt mắt nhìn
thấp thoáng tuổi thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét