mỏng manh chiếc lá

trăng ngủ ngoài sương
mộ phơi đêm trắng
gió hoang điên ngoài đường
tàu chuối cựa
bức tường rêu nheo mắt
mặt hồ dâng dáng liễu lê thê
tình yêu ngân nga dâu bể
về thàn phố
trăng leo ô cửa
đậm nhạt giọt thời gian
nỗi buồn thắp ngọn đèn leo lét
lang thang định mệnh
chợp chờn nửa khuya
đêm lặng sóng hồn ngồi trên cát
chiều và em
vỡ đôi nỗi nhớ
thời gian ngồi trên vai
trước biển chân không chỗ đến
trôi qua mặt trời
nhấp nhô hoài niệm hư ảo
cà phê đắng
góc phố
đường đời trăm ngả
ngã vào mê
đánh vỡ mặt trời
mỏng nanh chiếc lá




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét