chậm rãi

nắng cuối ngày
lụa vàng heo hắt
hoàng hôn ngơ ngác bước chân
chao đảo đam mê bóng ngày tàn lụi
đời dài ngắn
duyên đi chầm chậm
chất ngất xuân cho chim chóc giật mình
đêm rớt xuống cho vầng trăng ngầu đục
gắng gượng nụ cười
tập yêu say đắm
bầu trời sâu trong đáy mắt tối đen
lạnh nỗi buồn
bóng trăng suông đơn độc
đêm đông dài chờ đợi mùa sang
ngày phù vân
đêm nghe nhịp thở
đời tựa lưng nỗi nhớ
phấn son muộn màng chờ nhau
chiều châm rãi
nắng nghiêng gió nhạt
hoàng hôn lữ thứ chiêm bao
đêm rớt xuống
giọt buồn gầy yếu
bất chợt nhớ
chết đời một nửa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét