ảo giác

đi quanh thời gian
chùng bước chân năm tháng
tuổi xuân non hạnh phúc hóa già
bốn mùa hôn mê
nụ cười trầy xược
bơi qua bể khổ tháng ngày
cây trụi lá gió lùa khuya sớm
đời ngủ quên
đêm bồng bềnh mây trắng
cánh đồng cỏ hoang
chim ríu rít từng đàn
đêm nằm lưng võng
nâng vầng trăng khuyết đang lên
vọng tiếng quê hương
dòng sông thả nổi
cô hồn một mảnh tình trôi
đau triền miên
nỗi sầu vạn cổ
dửng dưng ngày tháng
tiếng nhạc buồn
kỷ niệm về giăng bẫy
đời chẳng được thảnh thơi
tuột tay thời gian
mộ vàng ngồi đợi
đứt hơi
chấm dứt mạch đời
tỉnh hay mê
cơn mưa ảo giác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét