giữa đêm

bước thăng trầm
cuộc đời xô lệch
ngày ra
xé rách mặt trời
đời là tia chớp
nóng lạnh khi yêu
bâng khuâng bản nhạc chiều đánh vỡ
như là gió
đứng giữa đêm ngày
dốc đời cao ngược
thời gian đi xuyên đêm
mặt trời chìm
bốn mùa luôn vội
cánh buồm ngược sóng gió mưa
chuốt thời gian
xanh xao kỷ niệm
hy vọng chờ cho đến khi già
mưa thành phố
chợ họp giữa đêm
mờ mờ giấc mơ trai trẻ
mộng muội đi tìm
vạch gió ngang trời ngạo nghễ
đêm viễn xứ
khói phủ che trời
hồn rời trần thế






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét