lơ ngơ

đêm vô hồn
gió buồn từ kiếp trước
chiếc lá mùa đông ám ảnh bóng ma
cào nát tháng ngày lạnh giá
đánh thức ngày
tiếng mặt trời gọi
non tơ những giọt sương
chim hót cộng hưởng bình minh ánh sáng
khát vọng yêu
kiệt sức bến cuối cùng
vẫn đam mê trước rừng mơ mộng
mơ hồ cảm xúc
trống rỗng hồi chuông
đi hết đêm mà ngày không thấy sáng
tháng năm quay tròn
đời lệch hướng đi
kỷ niệm chất chồng xây mộ
tình mưa
một nửa mùa xuân vỡ
đêm cũng như ngày
người lơ ngơ
về cõi hư vô
vui cùng ngày tháng cũ
làm thơ siêu thực 
thoát xa đời 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét