gió ngược

mơ hồ ảo tưởng
cuộc trần gian phù phiếm
gió cuốn khói sương
mây bạc chín tầng
ngẩn ngơ chiếc lá
đêm về nghe trăng khóc bơ vơ
xẻ nỗi lòng
ngăn trái tim màu đỏ
hơi thở tràn dĩ vãng mất nhau
hong ánh nắng tuổi xuân thì héo hắt
miền gió ngược
lạc lõng bồng bềnh
quấn đời nhau trong vô tình sợi tóc
đêm mơ
chập chờn thương nhớ
dế giun hoang điệu thi ca
sao rụng lạnh từng cây lá
khắc khoải đêm
thăng giáng chuyển màu
tầng nỗi nhớ vạn vật đan chéo
vui buồn
nứt những vần thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét