ấm lạnh

chôn vùi giấc mộng
sầu biệt cố hương
nén buồn khao khát
uẩn khúc mỏi mòn

trăng xưa lạc bạn
chân bước địa đàng
dịu dàng tỏa khắp
mầu nhiệm thế gian

từ ngày đầy đặn
khép hờ ngẩn ngơ
làn da trứng bóc
gợi nhớ từng giờ

ơn đời mộng mị
thoát ngoài đại dương
dập vùi ánh sáng
người chia đôi đường

nụ cười tẻ nhạt
vết sầu chạm đau
đường cong chết chóc
cho người yêu nhau

mai xa cõi tạm
vo tròn ước mơ
tìm luồng ánh sáng
sống đời mây thơ

bỗng dưng ấm lạnh
hư hao bến bờ

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng xưa lạc bạn
chân bước địa đàng
dịu dàng tỏa khắp
mầu nhiệm thế gian,thích!

Nặc danh nói...

từ ngày đầy đặn
khép hờ ngẩn ngơ
làn da trứng bóc
gợi nhớ từng giờ,gợi nghiện!

Nặc danh nói...

đường cong chết chóc
cho người yêu nhau,mê!

Nặc danh nói...

mai xa cõi tạm
vo tròn ước mơ
tìm luồng ánh sáng
sống đời mây thơ,yêu!

Đăng nhận xét