chim về hong tổ

chợt buồn
viết lời yêu lên cát
nép ngại ngùng bẽn lẽn sóng xô
ngập ngừng gió nắm tay hò hẹn
trách mình sao vẫn cứ như xưa
hụt hẫng
thôi tan rồi giác mộng
tím lòng đau môi mắt tủi hờn
cố níu giữ
ngoài khoảng không vũ trụ
cho mịt mù mây khói phiêu du
lãng tử
bao năm thầm đơn lẻ
chồng chềnh hư ảo bến trăm năm
lênh đênh như lá thuyền không bến
suối cạn sương gieo nắng cuối thềm
ngày xuống
thẹn thùng trang lưu bút
sương mù che lối mùa thu
cành lan tím tươi cười trong mắt đợi
bình minh
chim về hong tổ
ngơ ngác bóng thuyền về bến đỗ
lời ước hẹn tàn phai
chung tay thơ dệt tình đan mộng
sương gầy
mái tranh bên suối
hạt nắng vỡ đôi
có nghe âm thanh vang góc trời cô quạnh
đêm hồng liễu
cuống cuồng con tim mộng
trò chuyện ái ân
vừa thích thú vừa sợ không dám xuống
không gian si cuồng
vần thơ sám hối
đêm trôi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lênh đênh như lá thuyền không bến
suối cạn sương gieo nắng cuối thềm,yêu!

Nặc danh nói...

sương mù che lối mùa thu
cành lan tím tươi cười trong mắt đợi,mê!

Nặc danh nói...

sương gầy
mái tranh bên suối
hạt nắng vỡ đôi
có nghe âm thanh vang góc trời cô quạnh,mê!

Đăng nhận xét