xuống phố

hoài vọng
nửa kiếp điêu linh
cố quên cuộc tình xa khuất
ngu ngơ gần như bất lực
nghe nắng ấm lan dần trên hơi thở
những cảm xúc đợi chờ
chiều
bên nhau khu vườn mây xám
bóng dáng em đà buộc thắt suy tư
con cá quẫy niềm vui trào sóng mắt
bờ hoang
nỗi buồn thức giấc
lạnh từng cơn gió bấc thở than
nhớ em
mà ruột rối tơ tằm
trời xám mênh mông cơn tuyết đổ
hao gầy
hạt rơi khe khẽ
mơ màng ngồi tựa cửa
chút ân tình lạnh cóng mùa đông
lặng câm đếm những đọa đầy
nửa vầng trăng khuyết đong đầy nỗi riêng
mùa đom đóm
lửa chao nghiêng
sao khuya vờn chiếu muộn phiền bao quanh
tình lạc
khói sương mỏng mảnh
thèm câu ân ái dỗ dành qua đêm
hoang mơ
trải dài dốc nhớ
ngập ngừng hoa xoan bâng khuâng
lời ca ríu rít khe khẽ đậu
đưa nhau xuống phố nhạc nghê thường

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghe nắng ấm lan dần trên hơi thở
những cảm xúc đợi chờ,khoái!

Nặc danh nói...

bờ hoang
nỗi buồn thức giấc
lạnh từng cơn gió bấc thở than,yêu!

Nặc danh nói...

nhớ em
mà ruột rối tơ tằm
trời xám mênh mông cơn tuyết đổ,thích!

Nặc danh nói...

lặng câm đếm những đọa đầy
nửa vầng trăng khuyết đong đầy nỗi riêng,yêu!

Nặc danh nói...

mùa đom đóm
lửa chao nghiêng
sao khuya vờn chiếu muộn phiền bao quanh,thích!

Nặc danh nói...

lời ca ríu rít khe khẽ đậu
đưa nhau xuống phố nhạc nghê thường,lạ,thích!

Đăng nhận xét