nửa đời giả dối

chiều chùng
tiếng gọi trong tiềm thức
những điều vô vọng cuồng dại ngóng trông
nhìn sóng viết thành lời ru êm ái
ôm nắng mưa ta tưởng bớt cơn sầu
chợt chiều xuống với nỗi đau quằn quại
lang thang
ngược về quá khứ
mênh mông khoảng lặng
cho hồn gửi tạm hơi sương trên lá
bụi vô tri
van nài cuộc đời bất hạnh
khép làn mi tiếng gió nhẹ êm
cuộc đời thực viển vông yêu say đắm
cố níu
nắng vàng rơi trên phố
cuộc đời hai mặt ngổn ngang
khoảnh khắc ngu ngơ hồn thơ đi lạc
lẩn trốn
nửa đời bóng vụn
người vô tình giẫm nát lá khô
nụ cười đêm về ngang qua phố
thương ai
trăm mảnh u sầu
giọt nước mắt đàn ông mang nợ
kiếp đi rong
nếm vị đau cuộc sống
những cái mến những cái yêu khờ dại
và khao khát giẫm bừa lên cõi vắng mông lung
hai nửa linh hồn
thất lạc cuộc chơi
sầu chạm đời
giả dối

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ôm nắng mưa ta tưởng bớt cơn sầu
chợt chiều xuống với nỗi đau quằn quại,thích!

Nặc danh nói...

khép làn mi tiếng gió nhẹ êm
cuộc đời thực viển vông yêu say đắm,khoái!

Nặc danh nói...

cuộc đời hai mặt ngổn ngang
khoảnh khắc ngu ngơ hồn thơ đi lạc,yêu!

Nặc danh nói...

lẩn trốn
nửa đời bóng vụn
người vô tình giẫm nát lá khô
nụ cười đêm về ngang qua phố,thích!

Nặc danh nói...

hai nửa linh hồn
thất lạc cuộc chơi
sầu chạm đời
giả dối,khoái thích!

Đăng nhận xét