nhớ người một thuở

hương yêu
nắng chiều rón rén
đôi mi khép những nhu mì
vườn xanh lặng lẽ rì rào gió trễ
ngày qua
mộng tưởng cùng non mỏi
giấu nét buồn sầu biệt cố hương
những uẩn khúc vương vương tà áo
cạn kiệt
tàn phai bụi khói
phận mỏng đông tây nam bắc người ngóng trông
mấy bận vui tuổi già thêm dại
mài kiếm vung gươm đời trai trẻ
đêm nằm tiếng nước vọng từ xa
yếu mềm
nhớ người một thuở
hạt rụng bờ vai
se lòng tê tái
đi về phía mặt trời
bước qua những đầm lầy vũng lội
đợi
chim trong cõi nhớ
những cảm xúc chơi vơi
lê thê đưa tiễn chiều mưa vời vợi
thanh bần
giọt thơm trong nắng
thời gian thắp bóng câu
úa tàn gió và mây chờ đợi
diêu bông

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương yêu
nắng chiều rón rén
đôi mi khép những nhu mì
vườn xanh lặng lẽ rì rào gió trễ,thích!

Nặc danh nói...

đợi
chim trong cõi nhớ
những cảm xúc chơi vơi
lê thê đưa tiễn chiều mưa vời vợi,thích!

Nặc danh nói...

thanh bần
giọt thơm trong nắng
thời gian thắp bóng câu
úa tàn gió và mây chờ đợi
diêu bông,mê!

Đăng nhận xét