cô đơn hơi thở

hạt nắng
lăn lóc bờ hoàng hôn
xác vỡ trong hồn
tôi cô đơn
hơi thở
quê hương mình đang nhớ
sầu trỗi dậy vươn vai
ngu ngơ
vạt áo tìm hương người
giơ tay đón gió chiều mùa hạ
hoa mộng
hương sắc đam mê
cơn mưa rách sấm động ngạo nghễ
chơi vơi hẹn hò
bén duyên áo cưới
nét cười trên đỉnh sầu
đại dương trắng khó gặp nhau trăn trở
tĩnh lặng
kiếp phù du trôi dạt
xanh xao nghĩ suy
gom kỷ niệm đổi màu tóc cũ
hồn hoang
giọt nước mắt muộn màng
ngủ ngoan giấc địa đàng huyền thoại
thoai thoải chân dốc
nguôi ngoai vạn kiếp sầu
chuyện tình buồn thời gian cài khắc khoải
luống xuân
khúc liên tình ái
gió xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét