thở dài lê thê

góc buồn hoang tróc
tượng đá héo mòn
long đong hơi thở
mưa ngừng xốn xang

hồn người viễn xứ
năm tháng muộn phiền
tóc dài hồng má
ngọt bùi truân chuyên

bờ môi hư ảo
tháng ngày hư hao
lê thê viễn xứ
khát khao câu thề

chòng chành mùa hạ
sóng váng mùa đông
thu về mộ khóc
xuân vàng yêu thương

cách xa núi mộng
súng gươm tuốt trần
bão đời rung chuyển
đất mềm tái sinh

gieo neo chìm dạt
thơ bỗng nổi chìm
nhánh sông lìa biển
lạc nguồn bến yêu

bốn mùa hoa cỏ
viễn xứ thở dài

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn người viễn xứ
năm tháng muộn phiền
tóc dài hồng má
ngọt bùi truân chuyên,yêu!

Nặc danh nói...

chòng chành mùa hạ
sóng váng mùa đông
thu về mộ khóc
xuân vàng yêu thương,thích!

Nặc danh nói...

cách xa núi mộng
súng gươm tuốt trần
bão đời rung chuyển
đất mềm tái sinh,khoái,thích!

Nặc danh nói...

gieo neo chìm dạt
thơ bỗng nổi chìm
nhánh sông lìa biển
lạc nguồn bến yêu,mê!

Đăng nhận xét