cho nửa giấc mơ

mây
men say hư ảo
cơn gió mùa đông khép nép bên thềm
một chút ngu ngơ cùng sóng nước
vô tình
mang cơn lạnh thổi vào tim
thơ hóa tiếng lòng trăn trở
chiều
khói lam vàng nhạt nắng
nỗi nhớ bao vây
mây hồng hạc thẫn thờ lá rụng
lang thang
bước phiêu du cả đời không mệt mỏi
từng giọt mây tan vỡ
rớt trắng mùa đông
thỏa chí tang bồng tuyết lạnh
trái tim non
tình yêu hao mòn cánh liễu
đối diện kiếp người trăng đầu núi mồ côi
lời ru
cho nửa giấc mơ đời
những vần thơ lắc lay giọt nhớ
hạnh phúc
ngổn ngang lá rụng
lần theo dĩ vãng đêm trăng mờ
nửa ngây thơ giấu niềm vui trong áo
xanh xao ngọn cỏ
nắng hừng đông
ru hồn
giấc ngủ ngồi bên cạnh
mênh mang bóng tối
gió cười

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn gió mùa đông khép nép ,thích!

Nặc danh nói...

chiều
khói lam vàng nhạt nắng
nỗi nhớ bao vây
mây hồng hạc thẫn thờ lá rụng,thích!

Nặc danh nói...

từng giọt mây tan vỡ
rớt trắng mùa đông,thích!

Nặc danh nói...

trái tim non
tình yêu hao mòn cánh liễu
đối diện kiếp người trăng đầu núi mồ côi,mê!

Đăng nhận xét