mùa thu xanh

thuở ân ái
hoa bướm ngập ngừng
nắng long lanh ngấn lệ
cỏ cây lần bước ngày vui
thơ viết xong thuyền trôi chớ đỗ
dang dở
nghìn sau lơ lửng
sắc biếc giao nhau
chim trong nắng ý xuân trong nghĩ
giờ linh thiêng
thanh thanh giản dị
ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần
nát vụn
mùa thu năm ngoái
thoảng tơ chùng chốn xa
cơn giận
quằn quại xé tuột đời
vò nát ngực sóng lung lay căng thẳng
sông đau
hơi máu dồn khi tắt
tất cả run tất cả xô dồn
tiếng vang gầm chất sầu vạn cổ
cảm xúc
trăng soi vằng vặc
thời gian đổi hướng ngọn gió đổi màu
từ tim say đắm ngát hương yêu
đến bên nhau cho muôn chiều rực nắng
phẳng lặng
nét sầu trong mắt
hoa bướm mùa thu xanh



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

dang dở
nghìn sau lơ lửng
sắc biếc giao nhau
chim trong nắng ý xuân trong nghĩ,thích!

Nặc danh nói...

giờ linh thiêng
thanh thanh giản dị
ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần,mê!

Nặc danh nói...

cơn giận
quằn quại xé tuột đời
vò nát ngực sóng lung lay căng thẳng,thích!

Đăng nhận xét