tỉ tê đàn bầu

chuồn chuồn khâu vá
đường in nắng màu
hàng tre nghiêng bóng
bìm bìm trổ râu

vắng em vườn rộng
tiếng gà giấc trưa
chập chờn mắt võng
sông nghiêng sầu đưa

mồ côi giọt đọng
cội rễ tìm nguồn
sục sôi cát bụi
nỗi buồn vọng thu

gió trơ xương lá
mây bấy nhiêu đồng
nụ hồng kịp nở
cầu vồng nối sông

nắng mềm như lụa
gieo kiếp long đong
tiễn tình đôi ngả
một đời hát rong

mười hai bến nước
trầu cau một duyên
giọt đêm thánh thiện
tỉ tê ngọt mềm

duyên may đời rộng
con thuyền nhỏ nhoi






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chuồn chuồn khâu vá
đường in nắng màu
hàng tre nghiêng bóng
bìm bìm trổ râu,thích!

Nặc danh nói...

chập chờn mắt võng
sông nghiêng sầu đưa,khoái!

Nặc danh nói...

nắng mềm như lụa
gieo kiếp long đong
tiễn tình đôi ngả
một đời hát rong,thích!

Nặc danh nói...

mười hai bến nước
trầu cau một duyên
giọt đêm thánh thiện
tỉ tê ngọt mềm,tuyệt!

Nặc danh nói...

duyên may đời rộng
con thuyền nhỏ nhoi,mến!

Đăng nhận xét