mộ bằng lăng

bằng lăng
sắc bồng bềnh theo gió
hoa không tím mà lòng vẫn thơ
trăng đỗ bên song cửa sổ
ngẩn ngơ
trầm hùng và rực rỡ
sắc màu gánh mây trôi
đơm hoa tím nỗi niềm rơi vào mộ
gió sớm
mở toang cửa sổ
bình minh rạn chân trời
nhặt kỷ niệm hoang liêu thời áo tím
vì ai
đặt tay lên bờ ngực
hồn nhỏ thêm nhiều day dứt
đêm vắng lặng
bóng tối chôn trăng
thổn thức nhịp thời gian
trái tim mùa thu nhợt nhạt
ươm tình
yêu là gì
hay nuôi những niềm vui dối giả
mùa thu đi ngang
trăng soi
người buồn bã
cảm ơn đời ngang qua trước mặt
những giọt sương lạnh
mộ bằng lăng

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bằng lăng
sắc bồng bềnh theo gió
hoa không tím mà lòng vẫn thơ
trăng đỗ bên song cửa sổ,thích!

Nặc danh nói...

ngẩn ngơ
trầm hùng và rực rỡ
sắc màu gánh mây trôi
đơm hoa tím nỗi niềm rơi vào mộ,mê!

Nặc danh nói...

đêm vắng lặng
bóng tối chôn trăng
thổn thức nhịp thời gian
trái tim mùa thu nhợt nhạt,mê!

Nặc danh nói...

mùa thu đi ngang
trăng soi
người buồn bã
cảm ơn đời ngang qua trước mặt
những giọt sương lạnh
mộ bằng lăng,mê!

Đăng nhận xét