trăng vàng gửi gió

gánh tình
mồ hôi đổ trên lá
dòng đời trôi chảy
bình minh dư thừa con sóng
nợ tình
khúc tỳ bà vấn vương
dạ canh cánh sầu tơ ngập lối
bến vắng
đò bạc ánh trăng
một mình nghe sông đời tan tác
tiếng gió
dòng sông dài
màu hoa nào thắm tô ngày cưới
vô thức
mới biết đời đau giấc mộng
trong bến mơ hồ cạn chén say
thu rụng
gậy hoang khua lá
tiếng chim hòa bước thế gian
lặng yên nghe tiếng thời gian gọi
biển sáng nào che nổi u mê
thuở ấy
cố nhân thơ rộn rã
dạ sầu thương nhớ ngổn ngang
liễu trang đài tương tư mộ lá
đăng trình
sang sông giá lạnh
nửa vầng trăng vàng gửi gió ru say

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu rụng
gậy hoang khua lá
tiếng chim hòa bước thế gian
lặng yên nghe tiếng thời gian gọi,thích!

Nặc danh nói...

dạ sầu thương nhớ ngổn ngang
liễu trang đài tương tư mộ lá,khoái!

Đăng nhận xét