niềm vui sỏi đá

bơ vơ
ngồi chờ mùa thu đến
con tim đỏ bắt đầu mỏi mệt
muốn leo lên từng dốc núi
cho nồng giọt mặn mồ hôi
để nhìn đời kiếp hoa bèo trôi chảy
những lâu đài xây trên cát
sẽ có ngày bị mất mát thương nhau
cơn say
chếnh choáng đêm ngày
con thuyền yêu chòng chành trong mưa bão
hương tình
bó những đớn đau
làm sao thay được lòng nhau kiếp người
chữ vui
đêm thức trắng vạn tiếng cười
chữ yêu lúc cạn lúc đầy
thơ tình một gánh khóc người chiều đưa
bình yên
tình vỗ cánh
chảy buồn triền miên
cố quận
chim về xây tổ
lang thang một lối nhỏ âm thầm
người đã biết rừng xanh giờ thay lá
lạc nhau
mấy mùa trăng vời vợi
gánh ân tình lay lắt tháng ngày qua
đời nghiệt ngã cưu mang nhiều nhân quả
cây buông lá
rượu tình chắp vá
ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngả
niềm vui sỏi đá
xương rồng trổ hoa


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

muốn leo lên từng dốc núi
cho nồng giọt mặn mồ hôi
để nhìn đời kiếp hoa bèo trôi chảy thích!

Nặc danh nói...

cơn say
chếnh choáng đêm ngày
con thuyền yêu chòng chành trong mưa bão,khoái!

Nặc danh nói...

chữ yêu lúc cạn lúc đầy
thơ tình một gánh khóc người chiều đưa,vui!

Nặc danh nói...

đời nghiệt ngã cưu mang nhiều nhân quả,hãi!

Đăng nhận xét