trót sinh

cỏ  úa
tiễn ngày mưa đập sai nhịp thở
nước mắt vỡ trên mi
hãy cất đi mối tình xa khuất
cửa yêu thương
nhịp cầu bàn tay nhỏ
những muộn màng tháng năm
xin hẹn trầu cau đưa lối
còn hay giữ
chút hương tình sót lại
những mảnh vỡ không màu
trả cho nhau những màu xanh dâu bể
cơn bão
cuốn rất nhanh
con thuyền chòng chành trong hư ảo
niềm kiêu hãnh
gói trọn phong ba
yêu lầm lỡ vết thương đời hoang dã
nhịp đập
khô dần nhựa yêu đương
cỏ thần linh tình yêu là bất diệt
say huy hoàng
bước sâu vào sầu khổ
trói tình
đời nghiệt ngã cưu mang nhân quả
hoa xương rồng nở thành mồ
gánh ân tình rượu say chắp vá
niềm vui sỏi đá
nắng trổ hoa

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

còn hay giữ
chút hương tình sót lại
những mảnh vỡ không màu
trả cho nhau những màu xanh dâu bể,khoái1

Nặc danh nói...

niềm kiêu hãnh
gói trọn phong ba
yêu lầm lỡ vết thương đời hoang dã,hãi!

Nặc danh nói...

nhịp đập
khô dần nhựa yêu đương
cỏ thần linh tình yêu là bất diệt,thích!

Nặc danh nói...

trói tình
đời nghiệt ngã cưu mang nhân quả
hoa xương rồng nở thành mồ
gánh ân tình rượu say chắp vá,yêu1

Đăng nhận xét