trở mình cơn gió

ân cần hé nụ
kết duyên ngọt ngào
sóng xô bể khổ
nhịp trần lao đao

hoa hồng nắng rọi
biển xanh máu trào
ba ngàn thế giới
trăm ngàn đắng môi

sao mai ló dạng
nguyệt khuyết đêm hè
thắp vùng ánh sáng
phủ tràn đam mê

thế gian chật hẹp
chiếc giầy hoang xưa
hồn xiêu bóng rủ
vụn vỡ đêm mưa

nỗi niềm trắc trở
miên rải giấc thiền
linh hồn gặp gỡ
môi mềm đáy hôn

dặm đường quan tái
ướt đẫm sương mai
biển tình khao khát
ái tình ngậm mơ

trở mình cơn gió
nhớ người duyên chờ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sóng xô bể khổ
nhịp trần lao đao,thích!

Nặc danh nói...

nỗi niềm trắc trở
miên rải giấc thiền
linh hồn gặp gỡ
môi mềm đáy hôn,khoái,thích!

Nặc danh nói...

biển tình khao khát
ái tình ngậm mơ,thích!

Đăng nhận xét