xoay tròn khập khiễng

ngõ lạnh
thơ chẳng được mùa
bóng tối đi hoang ngoài sân cửa
ngàn dặm say
trăng gió mênh mang
hương ngan ngát thơm hoài năm tháng
rửa tội
cơn mưa bơ vơ
thuở ta vào đường yêu thiêu thiếu
nắng chân trời
vấn vương nhạc điệu
lòng đau
chân khập khiễng vòng tròn
nước trôi
thả đời theo lệ
một thoáng bâng khuâng cánh lục bình
hồn sầu băng giá lòng sông trũng
cây thánh giá
sóc quẩn quanh đùa giỡn
mùa tình yêu truyền lửa
tiếng nhạc yêu thương dạ hội dìu nhau
đêm lấp lánh muôn vạn màu lấp lánh
thanh bạch
trang đài đùa cợt
lang thang khắp chân trời
điệu cao vút hồn thơ chung thủy
đứng nhìn
mây thế kỷ
len lén sợi tóc xuân
đất chuyển mình
đượm nguồn sáng tạo


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngàn dặm say
trăng gió mênh mang
hương ngan ngát thơm hoài năm tháng,thích!

Nặc danh nói...

nắng chân trời
vấn vương nhạc điệu
lòng đau
chân khập khiễng vòng tròn.khoái,thích!

Nặc danh nói...

nước trôi
thả đời theo lệ
một thoáng bâng khuâng cánh lục bình
hồn sầu băng giá lòng sông trũng,thích!

Nặc danh nói...

tiếng nhạc yêu thương dạ hội dìu nhau
đêm lấp lánh muôn vạn màu lấp lánh,khoái,gợi!

Đăng nhận xét