mộng thần kinh

trăng thức
mùa thu quạnh vắng
mối tình thơ tha thiết lại gần
ta cứ viết cho trào dâng sóng cả
đời cạn
trăng bạc màu cỏ úa
tô chút nắng bồi hồi trắng vôi
trái ngang
tình người hoài niệm
dòng mực thời gian mưa nắng ưu phiền
là tình ái
phút chốc mây tan vỡ
đời vấp ngã cơn mê
nỗi quạnh hiu nắng chở mưa về
con tim nhỏ ngục tù vò võ
trăng khôn
uống dòng nước cạn
tôi với em trao nhịp thu ngài
say mê một chút tình hoang dại
một thoáng
bâng khuâng mảnh đời trôi dạt
tôi với em ngăn cách đôi bờ
hoang vắng
ký ức trải dài
mưa gió hòa quện nắng phôi phai
dốc vắng bình minh nụ cười tha thiết gọi
chờ nhau
trái tim sấp bóng
kỷ niệm một thời áo xanh
vuông tròn
mặt trời lỗi nhịp






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời cạn
trăng bạc màu cỏ úa
tô chút nắng bồi hồi trắng vôi,thích!

Nặc danh nói...

trái ngang
tình người hoài niệm
dòng mực thời gian mưa nắng ưu phiền,yêu!

Nặc danh nói...

nỗi quạnh hiu nắng chở mưa về
con tim nhỏ ngục tù vò võ,thích!

Nặc danh nói...

tôi với em trao nhịp thu ngài
say mê một chút tình hoang dại,nghiện!

Nặc danh nói...

mưa gió hòa quện nắng phôi phai
dốc vắng bình minh nụ cười tha thiết gọi,khoái!

Đăng nhận xét