giọt nghiêng

mảnh hồn ngã bóng
bên bờ cỏ êm
nắng mưa mấy sợi
ngọt đắng say mềm

cõi mơ xõa tóc
bóng phủ xuống đời
một mình tim lạnh
trôi tràn mênh mông

con thuyền không bến
buổi chiều lang thang
cõi thơ áo trắng
mực tím lan tràn

biển nào sóng đánh
gió nào quê hương
vầng trăng tỏa mộng
long đong dặm đường

đam mê ngào ngạt
nụ hôn đầu năm
cà phê trống vắng
ngọt đắng đêm rằm

thiên đàng vô tội
nhịp cánh tinh khôi
đâm chồi hạnh phúc
gió mưa tả tơi

bao giờ áo cưới
khắp vùng hoang sơ
ngàn năm sao đổi
nhân gian bến bờ

gom thơ đan mộng
mơ màng giọt nghiêng

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng mưa mấy sợi
ngọt đắng say mềm,thích!

Nặc danh nói...

cõi mơ xõa tóc
bóng phủ xuống đời
một mình tim lạnh
trôi tràn mênh mông,tuyệt!

Nặc danh nói...

cõi thơ áo trắng
mực tím lan tràn,mến!

Nặc danh nói...

biển nào sóng đánh
gió nào quê hương
vầng trăng tỏa mộng
long đong dặm đường,thích!

Nặc danh nói...

bao giờ áo cưới
khắp vùng hoang sơ
ngàn năm sao đổi
nhân gian bến bờ,thích!

Đăng nhận xét