sóng lao đao

nắng cuối đông
hong từng sợi nhớ
hơi thở má thắm đỏ môi hồng
sương ấm rung rinh cánh hoa nhỏ lệ
rồi tình theo cánh bướm
nụ hôn thầm tháng năm
mùa thu bước nhẹ chân qua cửa
nhớ
mặt trời ngoảnh mặt
mưa tóc rũ tháng đông
cây trơ cành đêm về đong giá rét
níu yêu
người cũ đâu rồi
mùa thu trắng cây mơ hoa tưởng tượng
giao cảm
thả hương lục bát
mùa tàn phai năm tháng hao gầy
rơi rơi vạt tím nghiêng miền tâm sự
lữ thứ
dắt tay nhau lên núi
giá rét từng lời ru
câu thơ đứt đoạn nửa vời
trên đỉnh tháp chơi vơi miệng vực
phai tàn
hạt bụi bỗng trở nên khờ khạo
vỗ dồn những cánh lao xao
lá vàng khoe hương đêm màu sắc
thơ ngây
thăm thẳm môi mày
nhựa khí trào dâng vùng tưởng tượng
khi yêu
chắp tay khấn vái
sóng lao đao

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

rồi tình theo cánh bướm
nụ hôn thầm tháng năm
mùa thu bước nhẹ chân qua cửa,thích!

Nặc danh nói...

nhớ
mặt trời ngoảnh mặt
mưa tóc rũ tháng đông
cây trơ cành đêm về đong giá rét,thích!

Nặc danh nói...

níu yêu
người cũ đâu rồi
mùa thu trắng cây mơ hoa tưởng tượng,tuyệt!

Nặc danh nói...

lữ thứ
dắt tay nhau lên núi
giá rét từng lời ru
câu thơ đứt đoạn nửa vời
trên đỉnh tháp chơi vơi miệng vực,thích,gợi!

Nặc danh nói...

phai tàn
hạt bụi bỗng trở nên khờ khạo
vỗ dồn những cánh lao đao
lá vàng khoe hương đêm màu sắc,thích!

Đăng nhận xét