chập chờn chiêm bao

gió lên
lao đao sông nước
tình ta ai đỡ nổi ưu phiền
say bao nhiêu
men thịt bao nhiêu
cho gió lên cao sông toàn rượu
má đào
đò xiêu chân sóng
ngùn ngụt năm ngón hoa
đêm điểm xuyến rượu thời gian say ngọt
trăng hạ tuần
mắt nhung vời vợi
vòng khăng khít rót thêm hạnh phúc
chủ nhật
lang thang trên phố
hoa thơm hương gửi về rừng
duyên úa mộng vui từ đáy mộ
lệ khô
đốt giùm đôi mắt lửa
tóc rối gợi làn mây
trên nẻo ấy nâng niu cánh khói
kiếp mơ
hoa gầy trăng lạnh
lưu lạc sầu chung nhân thế xoay vần
lửa tắt bình khô rượu cháy
đan hơi thở
đợi mùa đông rét mướt
mây bay mờ dắt lối sang đông
nẻo gió vàng
dư vang mùa thu cũ
tuyết phủ
chập chờn hoa

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình ta ai đỡ nổi ưu phiền
say bao nhiêu
men thịt bao nhiêu
cho gió lên cao sông toàn rượu,choáng,thích!

Nặc danh nói...

má đào
đò xiêu chân sóng
ngùn ngụt năm ngón hoa
đêm điểm xuyến rượu thời gian say ngọt,tuyệt!

Nặc danh nói...

hoa thơm hương gửi về rừng
duyên úa mộng vui từ đáy mộ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tóc rối gợi làn mây
trên nẻo ấy nâng niu cánh khói,hãi!

Nặc danh nói...

đan hơi thở
đợi mùa đông rét mướt
mây bay mờ dắt lối sang đông,thích!

Đăng nhận xét