vết thu

giọt nước mắt
chảy vào mặt trời
mặt trời tan trong lòng đất
người trở thành mồ côi
mưa trong mắt tí tách rơi tề tựu
nỗi nhớ
kẻ tha phương cầu thực
từng đêm khóc tình buồn
trăng tàn nửa mảnh rơi trong huyệt
lang thang ký ức
gom hoa nắng đánh thức linh hồn đá
đâu rồi giấc mộng
mùa thu chết trên tay
thêu dệt dòng đời xa lạ
ước hẹn
tình chia hai ngả
còn nhớ hay đã quên
suy tư rớt tình ngâu trăng vỡ
đi rất xa
kỷ niệm nhạt nhòa
nhớ nhung mang hình chiếc lá
cách mặt
áo xanh huyền thoại
sầu ngập hồn thu
héo giọt nắng ngoài sân mưa phủ
sang mùa đông
tim lạnh tím hồn
không gian như là ngừng thở
gió thổi
xót thương đời nghiệt ngã
chiều loang
vời vợi vết thu



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt nước mắt
chảy vào mặt trời
mặt trời tan trong lòng đất
người trở thành mồ côi,thích!

Nặc danh nói...

lang thang ký ức
gom hoa nắng đánh thức linh hồn đá ,yêu!

Nặc danh nói...

đi rất xa
kỷ niệm nhạt nhòa
nhớ nhung mang hình chiếc lá,thích1

Nặc danh nói...

sầu ngập hồn thu
héo giọt nắng ngoài sân mưa phủ,tuyệt!

Nặc danh nói...

gió thổi
xót thương đời nghiệt ngã
chiều loang
vời vợi vết thu,yêu!

Đăng nhận xét