gốc si già

áo bay
mờ tỏ thân hình
tóc dài
kinh thành cổ kính
con rùa gửi áng mây bây
Hồ Gươm xanh xanh cổ tích
cái vu vơ chết đuối buổi chiều
nét lông mày cong cong cầu Thê húc
ai đánh mất tình yêu để dành năm tháng
làm thơ tình lãng mạn lúc yêu nhau
tự dưng
nhớ gió trong mơ
nhớ thật thà mỗi khi nói dối
hương bồ kết
xa quê nỗi nhớ
cũng từ độ ấy đi về từng đêm
mưa rơi từng hạt
giật mình chạm tim người
dành dụm
ngổn ngang thân mến
ánh mắt nép vào nhau
chiều đang sâu thẳm một màu ô mai
dắt nhau đi quãng đường dài
nhấm chung một hạt mưa rơi mặn mà
tóc lẫn vào gió
gió là sợi tơ
mắt trong mắt nắng mịt mờ sương giăng
trở về gốc si già
làm thơ tình tặng lại

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

cái vu vơ chết đuối buổi chiều
nét lông mày cong cong cầu Thê húc,thích !

Nặc danh nói...

tự dưng
nhớ gió trong mơ
nhớ thật thà mỗi khi nói dối,khoái!

Nặc danh nói...

hương bồ kết
xa quê nỗi nhớ
cũng từ độ ấy đi về từng đêm,thích!

Nặc danh nói...

dành dụm
ngổn ngang thân mến
ánh mắt nép vào nhau
chiều đang sâu thẳm một màu ô mai,lạ,thích!

Nặc danh nói...

dắt nhau đi quãng đường dài
nhấm chung một hạt mưa rơi mặn mà,vui!

Nặc danh nói...

trở về gốc si già
làm thơ tình tặng lại,thích!

Đăng nhận xét