trên dòng kỷ niệm

chớm yêu
dòng sông kỷ niệm
khoảng cách chênh vênh khoảng trời mơ gần lại
số phận người
rưng rưng giọt đưa tiễn
lên đồi xuống dốc gọi quê hương
hong nhớ
áo mỏng manh mùa lạnh
lách tách trong lửa ấm
bồng bềnh trôi một chốn dịu êm
ký ức còn nguyên xưa ánh mắt
chiều rón rén
vườn xưa quên tiếng chim
hương yêu khép nhu mì
khẽ trao môi ngọt thì thầm
một phút đa tình
dừng chân cổ tích
bước xuống đời thường thao thức mông
ngọc ngà long lanh niềm vui điên dại
ngôn ngữ vụng lời
rơi mọi niềm mơ
chiều tiễn
từng mảnh hư hao
không gian bỗng dưng trỗi nhạc
tiếng chuông chùa hiu hắt
ngọn gió gẫy vụn rời
tháng năm côi cút dòng đời trăn trở
nuôi tằm
thu vàng nhả tơ
trên dòng kỷ niệm
dỗi hờn nước mắt
ngu ngơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét