tháng 7 dầu cạn

đời
lạc chốn u mê
chẳng mong chờ tỉnh giấc
kiếp phù du trăm ngả quanh co
nắng tháng 5 hay là mưa tháng 7
hạnh phúc
chỉ là miền hư ảo
tỉnh trong mộng mà say giữa đời
những oán trách giận hờn hơn súng đạn
sau cơn bão
ngu ngơ khoảng trời hiền
chiếc lá rơi buổi chiều lẩn trốn
đơn côi
nụ hôn sầu tẻ
bước chân vào cuộc đời
vũ trụ là vùng sáng tối
bình yên hoa nắng
cuộc đời vọng động
những dục tính ruổi người
tháng 7 bạc trắng như vôi dầu cạn
thơ viết
chỉ là hoài niệm
những trái ngang buộc chắc cuộc đời
những vẫy vùng chìm trong bóng tối
xóa nhòa ranh giới
lang thang ký ức
những vần thơ đi ra cửa
lặng thinh những nhọc nhằn mộng mị
chơ vơ một ý thức trong đầu
mỗi chồi non là một mầm hủy diệt
khất thực nghĩ suy
vạn sắc không
ý thức vỡ òa chân lý
mỏi mòn thời đại
giọt rơi tan vỡ
nắng u sầu




7 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời
lạc chốn u mê
chẳng mong chờ tỉnh giấc,thích!

Nặc danh nói...

những oán trách giận hờn hơn súng đạn,thích!

Nặc danh nói...

sau cơn bão
ngu ngơ khoảng trời hiền
chiếc lá rơi buổi chiều lẩn trốn,tuyệt!

Nặc danh nói...

đơn côi
nụ hôn sầu tẻ
bước chân vào cuộc đời
vũ trụ là vùng sáng tối,hãi!

Nặc danh nói...

những trái ngang buộc chắc cuộc đời
những vẫy vùng chìm trong bóng tối,thích!

Nặc danh nói...

chơ vơ một ý thức trong đầu
mỗi chồi non là một mầm hủy diệt,hãi,khoái!

Nặc danh nói...

mỏi mòn thời đại
giọt rơi tan vỡ
nắng u sầu,khoái!

Đăng nhận xét