nỗi nhớ sinh sôi

thức giấc
choàng tay thấy mặt trời
những tia sáng lay hồn vũ trụ
người đợi
nghe con sóng ru hời
sông trôi qua ngày cũ
lối nhỏ 
cơn bão xanh
lặng ngồi nghe biển tình dâng hát
bỏ đi
cây xuống lá vết bầm chưa khô nhựa
những vần thơ nặng trĩu ưu tư
mai về 
mùa xa còn nhớ
những hạt nắng lụa mỏng manh
vay con sóng chuyến đò không về nữa
sông mịn màng lưng chừng mây quấn quýt
bịn rịn
mênh mang rượu đâm chồi
nắng thêm men ly rượu hồng sóng sánh
ngọn lửa
tan vào đông lạnh  giá
nghe buồn cơn mưa
lạnh cuối đường cát bụi
cội rễ hẹn nhau
nghe chừng hoa trái chín
khẽ chạm
tiếng sương tìm lá
muộn mằn dựa vào nhau
tiếng thu vơi một nửa
một mình
nỗi nhớ sinh sôi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lặng ngồi nghe biển tình dâng hát
,thích!

Nặc danh nói...

bịn rịn
mênh mang rượu đâm chồi
nắng thêm men ly rượu hồng sóng sánh,lạ,thích!

Nặc danh nói...

cội rễ hẹn nhau
nghe chừng hoa trái chín,thích!

Đăng nhận xét