xứ lạ mưa rơi

bước chân mờ dấu
ánh mắt hẹn hò
gió lùa bão giật
lòng chở thuyền mưa

vần thơ chết héo
giấc mơ kẻ nghèo
tuổi xuân nhăn nhó
trăng mộng đem cho

quê hương tít tắp
đất khách mùa đông
nỗi niềm muôn ngả
sầu rơi trắng lòng

tâm đau một khúc
quỳnh nở đêm thu
mỏng manh giấy trắng
chở đầy tâm tư

nắng phơi vàng ngõ
ủ mộng quê nghèo
tuổi thơ lẽo đẽo
quê hương mang theo

phượng hồng gửi nắng
nổi trôi cuộc đời
tâm tư ngọn sóng
biển người xa xôi

hai bờ hoa cỏ
đêm ngơ ngác nhìn
gạt bàn tay nhẹ
vạn điều mưa gieo

cơn mưa còn đổ
tắm mát hồn yêu


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

vần thơ chết héo
giấc mơ kẻ nghèo
tuổi xuân nhăn nhó
trăng mộng đem cho,khoái!

Nặc danh nói...

nỗi niềm muôn ngả
sầu rơi trắng lòng,nghiện!

Nặc danh nói...

mỏng manh giấy trắng
chở đầy tâm tư,yêu!

Nặc danh nói...

tuổi thơ lẽo đẽo
quê hương mang theo,khoái!

Nặc danh nói...

hai bờ hoa cỏ
đêm ngơ ngác nhìn
gạt bàn tay nhẹ
vạn điều mưa gieo,gợi ,thích!

Đăng nhận xét