xanh xao giọt ngọc

nắng lay
vườn thơ vạn lý vượt gian nan
lưng chừng núi
sương mù ngồi đợi
khóm trúc mơ hương suối đại ngàn
bầu rươụ nóng say trăng huyền lá ngải
vọng thiên thu
tôi lạnh mặt trời
quan san vạn lý xuân khoe sắc
oanh vàng
trong veo bậc tưởng tượng
vắng bạn tri âm
độc diễn co thắt lòng người đau đớn
cô miên tiếng nhạc
phím tơ lạc dòng
xa xôi thuốc lú người chờ đợi
khúc đông bùng lửa
mưa nắng gầy xanh xao
những suy nghĩ bay qua vùng địa ngục
suối chảy
má hẹn hò
cái thuở nhạt lòng hồn tăm cá
bồn chồn
níu giữ những bước chân
không gian nín bình minh xô cánh cửa
sợi linh cảm
mảnh đất đau năm tháng
phương trời xa xanh biếc một màu
động thức tri âm hồn ru mộng
lãng tử
xanh xao giọt ngọc
nắng
đầy tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét