bờ cỏ hoang

em là mây
ru mềm ngọn gió
là hương thu mộng ảo nắng xa vời
là chút bồi hồi chợt thoáng hiện
là hoàng hôn nhuộm mây trắng trôi
cỏ mềm
xanh xanh hạt bụi
chốn hư vô dắt nỗi nhớ đi về
cho hương tóc vướng đôi bờ cõi nhớ
suối mơ
tóc mùa thu dài quá
vương tận mịt mù chốn rừng thơ
bí mật dấu yêu đi tìm tội lỗi
một góc thơ không lai lịch hình hài
chén thơ
rót hoài mây tha thẩn
cất giấu tưởng tượng những ưu phiền
yêu khan màu trắng cô liêu
hằn trên sóng tiếng võng đưa kẽo kẹt
trong giấc mơ
thiên đường tội lỗi
sụp đổ bóng hoàng hôn
những mênh mông chất ngất sầu tê đọng
những vết roi hằn thù trên lưng ngựa
yêu dòng sông yêu cả tiếng mưa rừng
nắng trong tim thơ chiều rụng xuống
cho đêm đen mang ánh sáng diệu kỳ
lãnh đạm
tràn ngập hồn ấm áp


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

em là mây
ru mềm ngọn gió
là hương thu mộng ảo nắng xa vời
là chút bồi hồi chợt thoáng hiện
là hoàng hôn nhuộm mây trắng trôi,thích!

Nặc danh nói...


cỏ mềm
xanh xanh hạt bụi
chốn hư vô dắt nỗi nhớ đi về
cho hương tóc vướng đôi bờ cõi nhớ,khoái!

Nặc danh nói...

suối mơ
tóc mùa thu dài quá
vương tận mịt mù chốn rừng thơ,mê!

Nặc danh nói...

yêu khan màu trắng cô liêu
hằn trên sóng tiếng võng đưa kẽo kẹt,thích!

Đăng nhận xét