giọt lệ bình yên

mưa ngã
nỗi buồn bơ vơ
con tim nhỏ
dòng suối trôi ngày tháng
vạm vỡ bước chân
phiêu bồng suy nghĩ
những mộng mị ngày dài
thơ chẳng biết đường yêu
không giả dối nhưng đẹp xinh giấc mộng
ru tình
ta với ta làm bạn
bằn bặt cánh chim
hoàng hôn điệu rung nức nở
cõi vô hình
say tỉnh
xoay vần ánh sáng
bình minh trộn hoàng hôn
kiếp người mỏi mòn trong bòng tối
xanh xao giọt lệ
bước chân vào tương lai
mới khơi trẻ thật nhiều chờ đợi
long đong cuộc đời
nhọc nhằn bể dâu sớm tối
dòng lệ ứa chốn non sâu u tịch
kiếp nhân sinh
mảnh tình yêu
hoa thơm ghé về lộng lẫy
ngâp tràn ánh nắng
đêm dìu dặt bình yên

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa ngã
nỗi buồn bơ vơ
con tim nhỏ
dòng suối trôi ngày tháng,thích!

Nặc danh nói...

thơ chẳng biết đường yêu
không giả dối nhưng đẹp xinh giấc mộng,mến!

Nặc danh nói...

ru tình
ta với ta làm bạn
bằn bặt cánh chim
hoàng hôn điệu rung nức nở,khoái!

Nặc danh nói...

say tỉnh
xoay vần ánh sáng
bình minh trộn hoàng hôn
kiếp người mỏi mòn trong bòng tối,hãi,khoái!

Đăng nhận xét