cho nửa giấc mơ

con phố
trầm lặng suốt đêm dài
những chiếc bóng nghiêng về một ngả
phố im lặng nghe từng tiếng thở
phơn phớt nỗi buồn nhẹ hơn cơn mơ
đêm nồng nàn
vạn kiếp vấn vương
biết nhớ
cô đơn đêm một mình đứng đợi
đông đến phương người sao tuyết giá nơi đây
khoảng cách
chết một nửa linh hồn
hương tình yêu tưởng chừng như gió thoảng
giây phút
từng nhịp tim lên tiếng
vần thơ ngọt lịm chạm nhau
sóng cuộn lòng từng nụ cười xô dạt
thu chờ
chiều khói lam vàng hạt nắng
hây hây vầng mây
thu đến thẫn thờ lá rụng
nỗi nhớ bao vây
ru em ngủ giấc ca dao nửa vời
nỗi buồn xoay
gió lùa mây lạnh
đêm xuống loay hoay giận hờn tìm giấc ngủ
lời ru cho nửa giấc mơ
lắt lay giọt nhớ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét