bằng lăng vỗ nhỡ

ngày qua rất khẽ
mùa đông mênh mang
hoa hồng lạc bạn
nắng yên nhạt vàng

vỡ tan nốt nhạc
tít tắp vô cùng
dặm trường đá mỏi
úp mặt vào đêm

bằng lăng vỗ nhớ
nghiêng mình qua đêm
trái tim thật mềm
tầm xuân chớm nụ

tình ca cuộc sống
dãy phỗ ngoằn ngoèo
biển triều dậy sóng
ai người đang yêu

yêu nhau đâu vội
bạc trắng mái đầu
mắt mờ chân chậm
da nhàu tay run

mông lung cõi vắng
thẳm sâu lời thơ
nặng tình hơi thở
ai người hay mơ

thân quen mà lạ
sỏi đá gật đầu




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày qua rất khẽ
mùa đông mênh mang
hoa hồng lạc bạn
nắng yên nhạt vàng,thích!

Nặc danh nói...

yêu nhau đâu vội
bạc trắng mái đầu
mắt mờ chân chậm
da nhàu tay run,thích!

Nặc danh nói...

mông lung cõi vắng
thẳm sâu lời thơ
nặng tình hơi thở
ai người hay mơ,yêu!

Đăng nhận xét