cho hoàng hôn lùa tóc mây

tơ duyên
dịu dàng cánh én
nụ cười biếc xanh
mưa rơi
từng nhịp lòng vương vấn
bừng cơn mơ mộng trả về không
chén cạn
tay ôm ưu phiền
rượu đắng môi mềm lòng trĩu nặng
ru cả tình ta một giấc đêm
cô miên
lung linh sao lạc
mộng mị không gian
cho môi run rẩy đáy linh hồn
cho hoàng hôn lùa tóc mây êm ái
tri ngộ
biết ai người tâm sự
quê hương vỗ cánh ngàn khơi
chiều thu rám nắng hoàng hôn cánh bão
gậm mơ
lặng nghe con mọt ái tình
hồn chiêm bao vẫn để một mình mộng mơ
tưởng đã quên
hỏi người đâu là hy vọng
tình dở dang tình tình bi thương
bước thế gian
vỡ từng mảnh vụn
gậy hoang khua múa nhiệm màu
phủ xuống trần gian đời  chật hẹp
khấp khểnh ưu phiền nhịp bước chân
phím tơ
giăng sầu bốn ngả
lai sinh cuộc tình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét