nắng về gặp gỡ

cơn mưa lạc giọng
đẫm mắt mi hờn
co ro thềm vắng
chiếc lá mùa đông

mỉm cười mệt mỏi
xanh rờn nỗi đau
tủi hớn sương gió
phù sinh kiếp người

thơ người trăn trở
hư ảo men say
gửi mây theo gió
lạnh buốt thở dài

dập vùi ngọn lửa
bóng ngã phố chiều
lời ru hờ hững
giấc ngủ chìm yêu

đêm dài lắm mộng
choàng tỉnh cơn mưa
nắng về gặp gỡ
dỗi hờn gió đưa

vàng bay cõi lạnh
đêm xuống loay hoay
u hoài chiếc lá
xanh cỏ đỏ mây

quay lưng bóng tối
mặn đắng cả đời
giấu buồn tay áo
hong khô mặt trời

không gian chật hẹp
biển tình mênh mông

4 nhận xét:

Nặc danh nói...


dập vùi ngọn lửa
bóng ngã phố chiều
lời ru hờ hững
giấc ngủ chìm yêu,thích!

Nặc danh nói...

đêm dài lắm mộng
choàng tỉnh cơn mưa
nắng về gặp gỡ
dỗi hờn gió đưa,khoái!

Nặc danh nói...

vàng bay cõi lạnh
đêm xuống loay hoay
u hoài chiếc lá
xanh cỏ đỏ mây,hãi,thích!

Nặc danh nói...

quay lưng bóng tối
mặn đắng cả đời
giấu buồn tay áo
hong khô mặt trời,tuyệt!

Đăng nhận xét