sương trên lá

tóc buồn
mưa rạn vỡ
cầu vồng uốn cơn mơ
đêm dài từng khắc bâng khuâng nhớ
chuyện trò
cái tuổi đôi mươi quá nhiều do dự
thời gian chưa lớn tiếng khóc bật cười
tầm nhìn đâu xa
nên yêu là hờn giận
luyến nhớ
xa xôi dài rộng
cho người của rất xưa
bóng tối phủ cô đơn một thuở
nụ cười
mây về ngang qua phố
chiều giăng kín giọt mưa
chợt bỗng thấy lòng mình tan vỡ
kiếp đi rong
những phút giây tuyệt vọng
đêm đen
bình minh ở trên đầu
phố sương mù giờ đã giăng mây cũ
xuôi dòng
chuyện đời buồn bã
những giẫm đạp dư thừa
lênh đênh bến chân mây rộng cửa
khoảng lặng mênh mông
sương trên lá






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cầu vồng uốn cơn mơ
đêm dài từng khắc bâng khuâng nhớ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chuyện trò
cái tuổi đôi mươi quá nhiều do dự
thời gian chưa lớn tiếng khóc bật cười,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nụ cười
mây về ngang qua phố
chiều giăng kín giọt mưa
chợt bỗng thấy lòng mình tan vỡ,thích1

Đăng nhận xét