rượu cuộc đời

thơ đi lạc
những khoảnh khắc ngu ngơ
công danh đường lạnh giá
thao thức dòng thời gian
những nhọc nhằn cộng hưởng
kiếp thân
kiêu ngạo vung roi ngựa
tứ đại giai không tháng ngày
giấc mộng đời
cố quên cố quận
mơ say tít mù khơi
ươm tình xanh cây lá
đất xa
mặt trời trôi ngã
quá khứ buộc vần thơ
nụ cười trao nhau mười năm vẫn nhớ
trần sắc
trầm mịch kiếp người
khơi bao tình khúc buồn thăm thẳm
hiu hiu
gió mưa qua cửa
lời thành thật nhỏ máu
một vòng tay mừng cánh hoa say
viễn xứ ngàn thu hồn nắng cháy
tê cóng mùa động
tuyết ngồi ngoài cửa
rượu cuộc đời


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thao thức dòng thời gian
những nhọc nhằn cộng hưởng,khoái!

Nặc danh nói...

mơ say tít mù khơi
ươm tình xanh cây lá,thích!

Nặc danh nói...

đất xa
mặt trời trôi ngã
quá khứ buộc vần thơ
nụ cười trao nhau mười năm vẫn nhớ,yêu!

Nặc danh nói...

tê cóng mùa động
tuyết ngồi ngoài cửa
rượu cuộc đời,thích!

Đăng nhận xét